Kết quả tìm kiếm cho "Ông Út"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 752
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Vĩnh Hòa đã đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu và triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen với tỷ số 1-0 để giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Mùa Vu Lan là thời điểm mọi người tìm về những giá trị an yên, bày tỏ lòng hiếu đạo đến cha mẹ. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc mà với họ mỗi ngày đều là Vu Lan báo hiếu.
Những cây cầu dân sinh được xây dựng tại xã Đông Hòa giúp người dân đi lại thuận tiện, mở ra niềm vui, khát vọng đổi thay nơi làng quê.
Đến nay, tỉnh đã trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) An Giang cho 33 chủ thể tổ chức, cá nhân sản xuất, với 74 sản phẩm.
Trong chiến tranh, những địa danh như U Minh Thượng hay Hòn Đất đã thấm đẫm máu xương và nước mắt. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ hào khí quá khứ, người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm no.
“Bữa ăn sáng 0 đồng” và quán cơm chay “5K” là những mô hình tiêu biểu, mang lại hơi ấm và động lực cho biết bao mảnh đời kém may mắn, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.
Những cuộc cãi vã vì thói cờ bạc đã đẩy một gia đình rơi vào bi kịch. Chồng tử vong, vợ mang tội giết chồng, sống chui lủi hơn 2 thập kỷ và trả giá trước pháp luật.
Không có bản giao hưởng nào viết bằng máu nhiều như bản giao hưởng ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972. “Mưa đỏ” đã biến ký ức ấy thành điện ảnh. Bộ phim chính thức phát hành và công chiếu trên toàn quốc từ ngày 22-8-2025.
Chiều 21/8, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh An Giang) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trên biển khu vực Xẻo Nhàu.
Khi con nước bắt đầu "nhảy" khỏi bờ cũng là lúc làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp. Dù đã qua thời hưng thịnh, nhưng vào mùa nước về, xóm nhỏ này vẫn vang lên âm thanh của tiếng máy mài giũa, tiếng máy cán, tiếng búa dập lưỡi câu đều đặn…
Khi nhiều trẻ em thành thị mải mê với điện thoại, trò chơi điện tử thì ở nhiều vùng quê An Giang, trẻ em đồng bào Khmer vẫn miệt mài đến lớp mỗi ngày hè. Không chỉ là việc học ngôn ngữ, bảo tồn tiếng mẹ đẻ, đó còn là hành trình bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc trong thời đại số.